Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ý Muốn

Tác giả: Trung

Xoay chuyển càn-khôn theo ý muốn,
Linh hồn- thể xác không còn buồn.
Con người là một trong tiên cảnh,
Tiên cảnh-phàm nhân lệ vẫn tuôn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Tình Enixa
  • Tương Tư Tận
  • Nguyện
  • 23/10/2013
  • Đêm Sương
  • 22/10
  • Vô Đề 23
  • Vô Đề
  • Hèn Nhát
  • Ngắm Ảnh Một Cô Gái Đã Từng Quen Biết
Thơ tương tự
  • Ý Muốn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Kiếp Sau
  • Bên Cạnh 2
  • Chuyện Loài Dế
  • Biển Khóc
  • Mận
  • Thôi Em !
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 156
  • Khúc Giao Duyên..
  • Chiều Hôm Qua Gạp Oranges Trọc Lốc !
  • Anh Thề Rằng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
  • Thinang
  • SAUMIETVUON.
  • Ngọc Nghĩa
  • TRẦN CÔNG
  • VLONG
©2025 - CungThuGian.com