Vô Đề

Tác giả: Trung

lớt phớt vài ba tiếng quạ đêm
giữa màn mưa buốt lạnh càng thêm
thanh âm rầu rỉ luồn trong gió
gió nhẹ mà nghe đến muộn phiền?
một tiếng thở dài khi rỗng dạ
như ngàn ai oán kiếp trần ai ?
trăm năm người sống đâu còn sống!
đi hết vòng đời lãng xẹt thay.
quạ kêu văng vẳng lại thành hay
giọng thần tiên hát sao mà sánh
thêm chút mưa phùn, hương cỏ may
rượu người chưa nhấp đã ngà say.
thi sỹ nghiêng mình hứng giọt sương
sương không hề lạnh rớt bên tường
lọt qua tình ý chàng ngơ ngẩn
tiếng quạ từ đâu cứ vọng vương.
Chưa phân loại
Uncategorized