Vô Đề 23

Tác giả: Trung

thi sỹ buồn, thi sỹ tập làm thơ
thu thu, vén vén đống i tờ,
bút đã cầm lên tay lưỡng lự,
ngoài hiên trời lộng, hanh mùa thu.
thu qua thu lại, lại thu qua
đông tới, tới đông đông lại tới
lạnh từ trang giấy sang ngòi bút
tay cứng đơ tay, viết nỗi gì !
thi sỹ buồn, thi sỹ ngẫm lời thơ
thơ thơ, lẩn thẩn tự bao giờ
kẻ trước, người sau đau đáu trách
điên đầu thi sỹ, cháy lời thơ.
thi sỹ buồn, thi sỹ cứ ngẩn ngơ
nỗi buồn mà mất còn chi nữa
chữ nghĩa ậm ờ muốn ra chưa?
nét mực còn nguyên không chịu chạy.
thi sỹ hết buồn, thi sỹ vui
vui rồi vứt vội đống i tờ
thả cửa hồn bay theo hơi lạnh
hồn bay, bay mất lại buồn thôi.
thi sỹ lại buồn, thi sỹ hỏi
i tờ hôm trước vứt đâu ra?
thu thu, vén vén còn được một
một nỗi vu vơ, nỗi buồn hờ.
Chưa phân loại
Uncategorized