Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1419 - Mơ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Hắt hiu quê cội ngẫm vần thơ
Vương bóng thân thương tỏa ánh mờ
Ấm áp xuân mơn khơi khát vọng
Lắng lòng trăng hẹn ngỡ ngàng mơ!

22 - 11- 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Mở (Chu Lai)
  • Mơ (L)
  • Mộ (Như Nguyện)
  • Mơ (Như Phương Khánh Chân)
  • Mở (Bùi Chí Vinh)
  • Mờ (Caphesuotngay)
  • Mơ (Maiyeuem)
  • Mơ (Bảo Cường)
  • Mơ (Phạm Không Trùng)
  • Mơ (Sc)
Thơ bạn muốn xem
  • Ai Thương Xa
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 5
  • Đêm Hoang
  • Bến Phú-xuân
  • Mây Lang Thang
  • Ngoại Tình.
  • Ảo Ảnh Phù Du
  • Đêm Thu
  • Tôi Là Lính
  • Sang Ngang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hansy
  • Lặng Lẽ
  • Hạ Trắng
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
©2026 - CungThuGian.com