136. Tình Vỡ Vụn

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Lòng nguội lạnh
Nhớ nhung dần tan hết
Tình đôi ta
Cũng chết kể từ đây
Ôi tình đời !
Sao chua chát đắng cay
Ôi nghịch cảnh !
Lá lai đầy oan trái

Khi nghỉ tới
Lòng đau buồn tê tái
Ta vì ai ?
Ta rong ruổi cùng ai ?
Chia ngọt bùi
San sẻ những đắng cay
Lo xây đắp
Một ngày mai tươi sáng

Ai có ngờ
Người đổi thay choáng váng
Lời hẹn thề
Như gió thoảng sương tan
Để đêm nay
Trong giấc mộng bẻ bàng
Ta hốt hoảng
Ngở ngàng tim đau nhói.

Tình vỡ vụn
Người ra đi rất vội
Ta dại khờ
Chờ đợi mãi không thôi
Lời yêu thương
Lời chót lưỡi đầu môi
Bao ước hẹn
Có khác gì sương khói.

Giữa hai ta
Không còn gì để nói
Con đường xưa
Lạc lối một mình ta
Đêm nay mưa
Lệ khoé mắt mặn mà
Sầu ly biệt
Xót xa tình đã chết.

Tình đã chết
Mọi chuyện đành chấm hết
Bỡi tình ta
Nào khác góc lệch pha
Thoáng yêu đương
Tình vỡ vụn nhạt nhoà
Người ngoảnh mặt
Kẻ đau buồn thầm lặng

Người ra đi
Để nhà xưa hoang vắng
Nắng hoàng hôn
Tắt lịm biết về đâu ?
Mang trong lòng
Muôn vạn nỗi niềm đau
Mong kiếp người
Qua mau vơi sầu nhớ

Giữa hai ta
Đã hết duyên hết nợ
Không hiểu sao
Vẫn nặng trĩu u sầu
Không còn gì
Sao vẫn nhớ về nhau ?!
Đã chấm hết,
Cớ sao còn vương vấn ?!

Tình ngọt ngào
Hay chỉ toàn cay đắng
Hạnh phúc đâu ?
Sao trống vắng cô liêu .
Đêm nay mưa
Phố hoang vắng hắt hiu
Ôm nhung nhớ
Với ngàn điều chưa nói…

Giữa hai ta
Không một ai có tội
Duyên nợ mình
Chỉ có vậy mà thôi
Phút yêu đương
Vụng dại vỡ tan rồi.
Buông một câu
Thành hai người xa lạ

Chuyện tình mình
Giờ với quá tầm tay
Ta trở về
Sương thấm lạnh đôi vai
Lệ vương vấn
Đong đầy trên khoé mắt
Tim nhoi nhói
Cỏi lòng đau quặn thắt

Đêm đêm buồn
Góp nhặt những niềm đau
Em hỡi em !
Đang vui vẻ phương nào ?!
Em có biết
Nỗi đau tình rạn vỡ ?!
Tình rạn vỡ
Dẫu hết duyên hết nợ

Kỹ niệm xưa
Vẫn còn mãi trong mơ
Con đường xưa
Dần khuất dưới sương mờ
Thôi mặc kệ
Đúng sai đời dâu bể .
Đời dâu bể
Đời phù du giả tạo

Sống hôm nay
Sao biết trước ngày mai
Tình mặn nồng
Giờ cũng đã nhạt phai
Là duyên nợ
Không ai sai ai đúng
Ta tẫn liệm
Mối tình nồng vỡ vụn

Mưa tạnh rồi
Sao nước mắt còn rơi.
Mây lãng du
Sao le lói cuối trời
Ta lạc lõng
Rã rời hồn phiêu bạt
Đành chôn cất
Một mối tình vỡ nát .

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized