119. Thằng Boy

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Thằng Boy bỏ ăn hai ngày
Chiều nay thì nó đã death thật rồi
Nó đi đi rất xa xôi
Gửi theo cho nó vạn lời bình yên
Boy ơi mầy có linh thiêng
Mầy đi chớ để u phiền lại tao
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Mầy đi sao khóc làm tao đau lòng
Nhìn mầy nước mắt lưng tròng
Mầy đâu biết được tao lòng nát tan
Hai ngày mầy ốm mê mang
Tao trong giấc ngủ bàng hoàng xót xa
Bây giờ mầy đã đi xa
Về nơi cát bụi mong là mầy vui
Ở đây tao vẫn ngậm ngùi
Nhớ mầy những lúc ngọt bùi bên tao
Mầy đi nhoi nhói tim tao
Trời lành lạnh nhóm một màu tan thương
Buồn thay cuộc sống vô thường
Nhà tao ai cũng tiếc thương cho mầy !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Email : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized