116. Tất Cả Do Tâm

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Những điều không nói ra
Để rồi … không thể nói
Mới thân thiết hôm qua
Hôm nay thành xa lạ


Đường đời ôi vạn ngã !
Ta chả biết về đâu ?
Trong lòng giấu nỗi đau
Ngoài môi vẫn ngọt ngào


Cuộc sống đầy giả tạo
Ta chán ngán lắm rồi
Sẽ kết thúc mau thôi
Không còn gì vương vấn


Vui buồn hay cay đắng
Cũng do bỡi tâm ta
Những tháng ngày trôi qua
Không bao giờ trở lại


Vạn vật không tồn tại
Đâu là cỏi vĩnh hằng ?
Yêu thương hay oán hận
Tất cả là hư vô


Như sóng biển nhấp nhô
Sa vào bờ tan tác .
Thân tâm thường an lạc
Mong cuộc sống thế thôi.


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Email : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized