____tim..khóc_____

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Đêm nay buồn tôi tình tự cùng trăng
Men rượu ngấm hồn tôi đà say khướt
Trăng nghiêng soi dáng yêu kiều trong nước
Tôi nghiêng mình cho thương nhớ vơi đi.

Ai một lần không lệ đẫm bờ mi
Thu nhuộm úa, gió đùa xao xác lá
Người xa rồi lòng tôi buồn bã quá
Lẽ loi như cánh sao nhỏ bơ vơ.

Người đi rồi, mà tôi ngỡ như mơ
Môi mắt thắm, tóc bồng hương trái chín
Gót son rung cỏ hoa mềm lúng liếng
Giáo đường xa chuông vọng, bóng nghiêng về.

Đêm lạnh buồn ôi hoang vắng lê thê
Đừng say nữa, tôi ơi đừng say nữa!
Tôi bật khóc, vì trái tim lệ ứa
Chảy thành dòng, trong tận đáy hồn thơ!

( thơ tình )
Chưa phân loại
Uncategorized