Yêu?

Tác giả: Bảo Giang

Nếu biết rằng tôi đã phải lòng,
Trời ơi người ấy gật là xong.
Tình thu khẽ mở đôi tà áo,
Dáng hạ trao nhau một cánh hồng.
Tuyết điểm đông về âu yếm gọi,
Xuân sang hái lộc lại cầu mong,
Tròn ngày đủ tháng hoa khai mở,
Tiếng trẻ oa oa vợ gọi chồng

2,

Tiếng trẻ oa oa vợ gọi chồng .
Non nước từ đây thỏa giấc nồng.
Sân trước em về cho hoa nở,
Vườn sau anh dạo khúc tương phùng.
Đua chen hoa lá cùng xum họp,
Sánh bước theo mây hạc với hồng.
Một thưở binh sinh yên cõi mộng,
Trăm năm bến hẹn chẳng thay lòng.


3,
Trăm năm bến hẹn chẳng thay lòng,
Nối chí hiêng ngang giống lạc hồng.
Cõi bắc còn ghi danh chiến địa,
Phương nam rạng rở nét anh hùng.
Thênh thang bến nước câu tương ngộ,
Mở chén yêu ca thắm rượu nồng.
Bốn bể thái bình ta gác kiếm,
Thuyền tình thong thả lướt trên sông!


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized