Yêu

Tác giả: Hoàng Thanh

Yêu là khi lần đầu mới gặp
Ngỡ như mình quen biết trăm năm
Từ khoảng nhìn còn rất xa xăm
Mà con tim cứ dồn dập đập
Yêu là hàng đêm thao thức
Khi tâm hồn luôn nghĩ đến ai
Lòng nhớ nhung chờ đợi suốt đêm dài
Bóng dáng người khắc sâu trong tâm thức

Yêu như một thủy tinh không màu
Khi hai con người đã hướng về nhau
Mang những giọt nắng ban mai chiếu rọi
Tỏa sáng lên chiếu ánh nhiệm mầu
Yêu là khi con tim vẫy gọi
Thấu hiểu lòng niệm ý sáng soi
Tiếng ru nôi cung bậc êm đềm
Bao trìu mến ấp yêu đắp xây tình duyên mới

Yêu là nghĩa sống của con người
Để mỗi ngày đời thêm thắm tươi
Khi vắng nhau hồn hóa ra khờ dại
Chốn đông người lòng vẫn thấy chơi vơi
Yêu là cõi hạnh phúc thiên đường
Cho nhau tất cả ân tình yêu thương
Đắm say quấn quýt vòng tay ấm
Chân thành ái ngữ ngạt ngào hương

Yêu là gởi trọn niềm tin
Thủy chung luôn mãi giữ gìn
Dẫu đời trải qua dâu bể
Trái tim thiện mỹ thâm sâu nghĩa tình
Yêu để cho tôi được một lần
Một lần được sống
Một lần được ru em
Ru giấc tình nồng…

Không mong rực rỡ vầng dương
Tình anh những hạt nắng vương bên thềm
Để hong khô tóc em mềm
Rơi vào đôi mắt mông mênh rạng ngời
Lung linh màu nắng gọi mời
Môi em tươi nở đóa cười anh trao
Trời đông hạt nắng lao xao
Làm thêm tươi thắm má đào thơ ngây

Hoàng hôn ru giấc mộng đầy
Không mơ trăng sáng trong mây xa vời
Làm ngôi sao nhỏ bên đời
Âm thầm lấp lánh bầu trời thẳm sâu
Dù em lạc bước nơi đâu
Ánh sao chiếu rọi đêm thâu dặm trường
Em qua những lối mù sương
Nguyện làm bắc đẩu dẫn đường cho em

Làm cho đồi cỏ mướt mềm
Để chân em lướt êm đềm tháng năm
Không mong hùng vĩ xa xăm
Núi cao vời vợi cách ngăn ngậm ngùi
Ngọn đồi xanh ngát niềm vui
Thênh thang một cõi cùng xuôi bến tình
Cỏ hoa tấu khúc thanh bình
Nơi miền đồng thảo bình minh lại về

Như con nước vẹn câu thề
Anh xin làm nhánh sông quê hiền hòa
Không làm biển rộng sóng xa
Yêu thương sông nhỏ phù sa đắp bồi
Xuôi dòng nước chảy bồi hồi
Tím màu chung thủy hoa trôi lững lờ
Tình anh neo bến mong chờ
Đợi em đỗ lại bên bờ yêu thương

Lại xin làm gió ngàn phương
Mơn man tóc rối thơm hương nồng nàn
Ru em có tiếng gió đàn
Đêm xuân ngây ngất dạt dào cõi mơ
Bên nhau cùng dệt cung tơ
Chỉ hồng lá thắm duyên thơ cất lời
Phút giây tình ái tuyệt vời
Hóa thành vĩnh cửu hoa đời mãn khai

Hoàng Thanh
Chưa phân loại
Uncategorized