Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sâm Nguyễn

Đã bao lần nói chia tay
Mà sao lòng cứ đêm ngày nhớ mong.

Lần đầu thấy đuối trong lòng
Không thương em nữa... tình không chung đường
Đêm năm canh bỗng chán chường
Một bầu nhung nhớ... yêu thương quay về.

Lần hai suy nghĩ chán chê
Yêu em, em chẳng "cóa giề" cho anh
Thà chia tay sớm cho lành
Cứ dây dưa mãi... cũng thành "dây dưa".

Lần ba cũng chẳng dạng vừa
Quyết tâm cắt đứt... cạch... chừa... chẳng yêu
Hình như cũng được mấy chiều
Mưa mưa gió gió lại xiêu xiêu lòng.

Nốt lần này.... bỏ là xong!
Nào ngờ thế đấy... lại không ra gì
Ngày tương tư mối tình si
Đêm thao thức kiểu sầu bi... một màn.

Thôi thì thôi, sự đã đành
Thì thôi yêu tiếp, biết làm sao đây
Yêu em - nắng của trời mây
Anh yêu em đến ngất ngây anh rồi.

Yêu nhiều thế... làm sao thôi???
Yêu em yêu đến trọn đời - tình tôi...
Chưa phân loại
Uncategorized