Yêu Đi Thôi

Tác giả: Hoàng Anh

Em nhớ biển lúc hoàng hôn cuộn sóng
Nụ hôn mềm ta lóng ngóng trao nhau
Biển quằn quại xô bờ mãi tận đâu
Nghe chân ướt miên man vùng cát trắng

Yêu em đi cho bình minh ngập nắng
Dải mây hồng bay lãng đãng vào mơ
Vào đường yêu anh sẽ thấy bất ngờ
Giận hờn đó như cà phê ngọt đắng

Bài thơ nay vơi nỗi buồn sâu lắng
Vẫn còn yêu thì đón nắng đi anh
Bên hàng cây dưới tán liễu rủ xanh
Em mãi đợi bàn tay anh ấm áp

Yêu đi anh cho ngày thôi bão táp
Áng mây hồng lấp ló phía trời tây
Con đường yêu em sẽ lại nồng say
Vòng tay ôm khát khao hoà ngọn sóng

Em nhớ biển nhớ bài ca đồng vọng
Nhớ anh nhiều nhớ giọng hát thiết tha
Yêu nhau thôi cho mùa lại nở hoa
Mặc trời ghen lũ ve cuồng mất giọng

Hoàng Anh 7/7/16
Chưa phân loại
Uncategorized