Yêu Chàng Ngốc...

Tác giả: Trần An

Ngày đó tặng nhau một mối tình
Một thời con gái nụ hồng xinh
Ấp e má lúm sao duyên thế
Anh hỏi cười chi...cứ lặng thinh

Nhớ mãi trong em những buổi chiều
Nói cười ngoài mặt dạ buồn hiu
Lời thương ai đó chưa thèm ngỏ
Chẳng lẽ chờ em … nói trộm yêu

Người đâu… ngốc nặng thế trời ơi!
Cơ hội bao lần mãi đánh rơi
Dạo phố tay ai chờ... chẳng nắm
Dỗi hờn tưng tức chẳng hề vơi

Ai bảo đường tình chẳng lối gai
Xa nhau dạ cứ nhớ nhung hoài
Khổ thân cho kẻ yêu chàng ngốc
Đành ngỏ lời yêu chẳng đợi mai…

Trần An - Saigon 02.04.2015
Chưa phân loại
Uncategorized