Ý Thơ

Tác giả: Lê Gái

Ý THƠ
Mượn mấy vần thơ Gái tỏ lòng
Căng buồm gửi gió đến dòng sông
Tai nghe rộn rã lời vang động
Mắt thấy xôn xao ánh tỏa hồng
Ngữ ý dâng tràn cao chất ngất
Câu từ dào dạt rộng mênh mông
Lan truyền cảm xúc hồn mơ mộng
Chẳng dám vung lời để ngạo ngông
LG
......................
Hà Duy Tự
TỨ PHÚ
Đã biết tình ai muốn giãi lòng
Đem lời rao bán chốn mom sông
Mắt nhìn phía trước hoàng hôn tím
Ngoảnh lại sau lưng quá khứ hồng
Tứ phú ngổn ngang trào bát ngát
Ý thơ rạo rực toả mênh mông
Gửi vào mây gió lời yêu dấu
Ai dám coi mình: một lão ngông
HDT
................................
Dung Pham Minh
......THƠ NÀNG.....
Thi sỹ hôm nay đã mở lòng
Khơi nguồn cảm hứng giữa triền sông
Ngước lên bỗng thấy lòng rung động
Muôn vạn vần thơ tỏa sắc hồng
Chắt lọc ngôn từ mà chân chất
Gieo vần ý đẹp tuyệt như mông
Ngỡ tưởng chùm thơ trong giấc mộng
Hóa thơ nàng...mới thật là ngông!
DPM
..................................
Thanh Sơn Bùi Nguyễn
KHEN
Khéo thay mượn chữ tỏ can lòng
Tài vận câu từ họa dáng sông
Ý nhị tâm thành khoe nét diễm
Tình chân trí mẫn khởi hương hồng
Mấy khi với giữ tầm cao tụê
Nào dễ xua lùa cái muội mông
Danh thỏa người khen lời chí thiết
Hổ gì cõi tạm chẳng làm ngông !
Nguyễn Văn Thái
................................
Mong Nho Hoài
NGỎ
Nữ sĩ miền xa đã ngỏ lòng
Thả hồn mộng mị xuống dòng sông
Con sóng ưu tư hồn rung động
Nhành hoa hoài niệm sắc thắm hồng
Niềm nhớ ngày xa về chất ngất
Nỗi buồn thu muộn đến mênh mông
Ai hiểu nghĩa tình ai vương vấn
Lòng thành đâu phải muốn chơi ngông
THNN
...................
Chưa phân loại
Uncategorized