Ý Người , Ý Trời

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Cõi vọng tưởng nhiều giấc mơ chửa đạt
Bởi vì nghèo cái khó bó cái khôn ?
Muốn thay đổi nhưng sức người giới hạn
Nên bao năm quanh quẩn những nỗi buồn

Thế mới biết ngục tù trong định mệnh
Ngẫm nghĩ sâu thấu hiểu được chữ thời
Trời quyết định muôn điều trên vạn vật
Phải là chim mới cỡi gió thảnh thơi

Đành chấp nhận khả năng mình chỉ thế
Liệu chén cơm gắp mắm sống qua ngày
Chỉ thực hiện phần gì ta có thể
Để mặc tâm ôm ấp đám mộng mây

Ai cũng vậy làm sự thành sự bại
Sóng lăn tăn lên xuống lúc chó , voi
Hễ giỏi lắm , huy hoàng rồi chợt tắt
Tài chung chung , le lói kiếp con người

Khi còn sống là còn ao ước mãi
Truyền vào tim thế hệ trẻ tương lai
Cha không được tới đời con , cháu ... được
Ý tiền nhân cũng là ý của trời

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized