Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoàng Hôn

Tác giả: Lưu Trọng Lư

Bên thành con chim non
hót nỉ non:
Giục lòng em bồn chồn
buổi hoàng hôn
Em trách gì con chim con?
Em oán gì con chim con?
Em chỉ hận:
Sao em ngơ ngẩn,
để tình lang em lận đận
chốn xa xôi,
nơi tuyệt vời;
Trong lúc con chim trời
Bên em nó hát những lời
... nước non.

Lưu Trọng Lư
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mây Trắng
  • Lại Nhớ
  • Khi Thu Rụng Lá
  • Núi Xa
  • Trăng Lên
  • Chị Em
  • Tiếng Thu
  • Đan Áo
  • Đã Khua Rồi
  • Lòng Cô Phụ
Thơ tương tự
  • Hoàng Hôn (Xóm Đồng)
  • Hoàng Hôn (Võ Hoàng Nghĩa)
  • Hoàng Hôn (Thiết Dương)
  • Hoàng Hôn (Phan Phương Nam)
  • Hoàng Hôn (Mr Smile)
  • Hoàng Hôn (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Hoàng Hôn (Hắc Diện Thần)
  • Hoàng Hôn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hoàng Hôn (Hồng Dương)
  • Hoàng Hôn (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
Thơ bạn muốn xem
  • Ngẫm Xem
  • Tưởng Nhớ
  • Mùa Thu Của Em
  • Tím Thẫm Niềm Riêng
  • Tài Mệnh
  • Vợ Người Ta
  • Mặt Sông Không Bóng
  • Lời Thề Thủy Chung
  • Trốn Chạy Loài Người
  • Em Về Hội Lớp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
©2026 - CungThuGian.com