Về Thăm Mẹ

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Bông Hồng Đen

++ VỀ THĂM MẸ ++

Tác giả: Bông Hồng Đen & -N3- Nguyễn Ngọc René
{{ dòng Song Thất made in Germany - France }}

Nguyễn Ngọc René :
Dạ thưa Má con vừa về tới
Ô con trai ! Tức tưởi Má mừng
Đưa tay ve vuốt chẳng ngừng
Thằng con độc nhất đã từng xa ta
*
Thân đã trót rời xa quê Mẹ
Lo học hành chẳng nhẻ bỏ qua
Thị thành là chốn phồn hoa
Tâm tư gối trọn bóng tà vùng quê
*
Bông Hồng Đen :
Mẹ chờ mãi bờ đê chẳng thấy
Hoàng hôn rơi dạ cấy nỗi sầu
Mi buồn ướt đẫm mắt nâu
Mẹ chờ đã mấy mùa ngâu qua rồi
*
Con nhìn mẹ da mồi tóc bạc
Tiếc nấc òa dòng thác chảy nhanh
Mẹ vui khẽ chửi sư anh
Sao ham gái đẹp thị thành quên tôi ?
*
Nguyễn Ngọc René :
Má nói vậy tim côi nào dám
Đã yêu em can đảm có đâu
Người run quên mất cả câu
Nên đành câm nín âu sầu Má ơi...
*
Bông Hồng Đen :
Ừ lúc nhỏ con hơi nhút nhát
Khi lớn rồi tiếng hát rất hay
Gái xinh gái đẹp cả ngày
Vây quanh con mẹ nơi đây vui cười
*
Nguyễn Ngọc René :
Nếu Má biết đất trời thăm thẳm
Mà chẳng ai say đắm con ca
Người ta chê giọng ngân nga
Như là khỉ hú chim đa gọi rừng...

.........Hu ! hu ! Má ơi !!!......

23/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized