Mẹ Yêu Iv

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Bông Hồng Đen

{{ dòng Song Thất made in Germany - France }}

Mẹ Yêu IV

Bông Hồng Đen :
Lòng có hiếu mẹ cha vui nhận
Tấm chân tình gửi tận trời xanh
Cầu mong vạn sự yên lành
Gia đình hạnh phúc thắm nhành hoa xuân

Nguyễn Ngọc René :
Giờ chỉ biết bâng khuâng giá lạnh
Đã muộn màng hiu quạnh mồ côi
Bên đời chỉ biết nhìn thôi
Còn đâu cha mẹ để môi mỉm cười ...

Bông Hồng Đen :
Trong cuộc sống tình người ghi nhận
Vì có duyên có phận an bài
Chẳng ai ngồi mãi trên ngai
Sắc không, không sắc bồng lai diệu kỳ

Nguyễn Ngọc René :
Đời mải miết bánh mì đã chán
Không còn chi nên ngán lưu vong
Mộng mơ trở lại thiên bồng
Ngày về quê mẹ để lòng dịu êm

Bông Hồng Đen :
Trên đất tổ có thêm cánh sóng
Tiếng đàn ai vang vọng không gian
Niềm vui nước Việt ngập tràn
Có người viễn xứ mơ màng cố hương

Nguyễn Ngọc René :
Nhớ mãi những hàng mương rạch lá
Cả cù lao lúa má đầy đồng
Cá rô, cá lóc trui nồng
Gạo thơm thêm cá lòng tong mặn mà...

Bông Hồng Đen :
Còn có ruộng trồng cà nữa chứ
Cả cánh đồng khoai củ tốt tươi
Ngày rằm tháng tám vui cười
Trung Thu trăng sáng người người múa lân

Nguyễn Ngọc René :
Lúc còn nhỏ ngoài sân bắt bướm
Ép vào trang vở đượm màu hoa
Ngày xưa chỉ biết ngân nga
Bây giờ nhớ lại đã xa ngàn trùng...

-N3-Nguyễn Ngọc René

29/03/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả