Ý Nghĩa

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đừng sống ngu ngơ suốt một đời
Mơ đi giấc mộng sãi cánh bơi
Nhìn về phía trước đi người hỡi
Hoang đường một kiếp hãy rong chơi

Đời người mấy độ sa chân lỡ
Lạc đường mây gió thoảng bơ vơ
Tơ vò trăm mối về tim vỡ
Nhớ quên, quên nhớ vẫn ngây thơ

Kiếp người rong ruỗi vòng tay lạc
Sầu lên cánh nhạn gác bâng khuâng
Duyên đi duyên ở từng số phận
Sâu sắc, hững hờ khó thể phân

Ngẫm thấy cuộc đời chán ngấy thôi
Người ngay kẻ dại tựa một rồi
Gian manh giả dối luôn vô tội
Thói đời muôn kiếp chỉ thế thôi

Đừng để cuộc đời mãi lung linh
Bàn tính tới lui, bắt bóng hình
Hoang đường giấc mộng mau mau tỉnh
Quay đầu, làm lại, hãy cười xinh.

January 2018
Chưa phân loại
Uncategorized