Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ý Nghĩa Tình Yêu

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Nếu nói rằng yêu không đòi hỏi,
Là dối lòng là chỉ đãi bôi,
Không thể cho, nhưng vẫn thích đòi
Em ích kỷ...đành thôi... thất ý...
April 9th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Và Cơn Gió
  • Muộn Phiền
  • Giấc Mơ Huyền Thoại...
  • Tâm Sự Dòng Sông
  • Bài Thơ Tình Thứ Nhất
  • Giấu
  • Loạn Ngôn.
  • Xin Gửi Lời Chia Tay
  • Những Thiên Tài Đến Đây Rồi Chợt Tắt
  • Không Nói
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
©2026 - CungThuGian.com