Xướng Hoạ Minh Hương 4

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

LẠC LÒNG
Lặng nhìn...
Con Nhện giăng...mùng...
Bâng khuâng nhớ....bạn...
Lùng bùng ruột...gan...
*******
MỘNG THUYỀN QUYÊN
Trỗi khúc tơ lòng gửi mộng thương
Tàn canh rãi nến ngược vô thường
Mây hờn kỷ niệm giăng ngàn hướng
Gió dỗi yêu đầu tỏa vạn phương
Ước nguyện ngày xanh từ vẫn tưởng
Giao thề thuở cũ biệt đâu tường
Thuyền Quyên ủ mộng bên màn trướng
Lặng lẽ mơ màng khắp nẻo Tương ...!!!
(Thơ vịnh cảnh)
Lãng Du (NĐ)
.
TƯƠNG TƯ
Bên người chẳng đếm được yêu thương
Có khổ lòng nhau cũng chuyện thường
Giận dỗi mang theo nằm mọi hướng
Ghen hờn gửi lại ở muôn phương
Thêu dòng ký ức nào ai tưởng
Dệt nỗi đam mê dẫu họ tường
Thục nữ âm thầm sau bức trướng
Mơ hoài vũ khúc lệ sông Tương.
PTDH – 21/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized