Xướng Hoạ Minh Hương 20

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

HẠT NẮNG VƯƠNG CHIỀU

Chiều buông lặng lẽ dưới chân cầu
Thả giọt tơ mềm phía trũng sâu
Đỏ rặng hoàng hôn chìm trước ngõ
Vàng khung kỉ niệm lướt qua đầu
Trang tình thuở ấy ràng nguyên vẹn
Thảm mộng hôm nào giữ rất lâu
Để gợi thời gian hoài nhớ mãi...
Mà gom hạt nắng khoả men sầu...
.
Rũ sợi tơ vàng điểm nét thương
Hoàng hôn phản chiếu mượt cung đường
Chao làn hổ phách in hồ gợn
Tắm bãi nương cà ủ ngọn vương
Khoảnh ruộng sau nhà bông trỗ mướt
Giàn hoa trước ngõ nụ bung hường
Lưng đồi phảng phất lam chiều quyện
Cảnh vật thêu thùa giữa ánh dương
.
Nắng ngã về tây thả giọt vàng
Lưng trời cánh nhạn rẽ đường ngang
Thuyền chao trước ngọn hồn nghiêng ngả
Gió lượn lờ mây trải giữa đàng
Gợi nỗi niềm dâng lòng khắc khoải
Sương mờ mịt tủa ráng chiều loang
Hoàng hôn ảm đạm len tiềm thức
Chở khối tình câm đã muộn màng
Minh Tâm
***
ANH LÀ GIỌT NẮNG TRONG TIM
*I
Điểm chút hoàng hôn núi nguyện cầu
Non trường tỏa bóng dưới ngàn sâu
Ngời lên ánh mắt ngày vui trước
Thắm lại đôi môi buổi gặp đầu
Biển nghĩa nồng nàn gom trọn vẹn
Sông tình rạng rỡ quyện bền lâu
Anh như vạt nắng ngày đông khởi
Sưởi ấm tim em chẳng nỗi sầu
*II
Đôi vầng nhật nguyệt gửi yêu thương
Vẫn chọn cùng nhau mọi ngả đường
Dẫu biết hoa thơm hồn bướm lượn
Nào cầu nụ ngọt áng mây vương
Vườn say giọt nhẫn nghiêng bông ngát
Dậu mến hơi kiêu dốc ngọn hường
Lãng đãng chiều buông ngang lối cũ
Anh cười chói lọi ánh tà dương
*III
Ban mai thả xuống những dòng vàng
Nhẹ lướt thuyền tình đợi nắng ngang
Sóng thảo câu yêu dào dạt bến
Bờ chêm ngữ mộng xuyến xao đàng
Gieo đầy khát vọng sương còn luyến
Vẽ trọn mong chờ gió vội loang
Giũ bỏ màn đêm đang thổn thức
Trời xanh ước hẹn có đâu màng
Phạm TD Hương – 18/03/2018
Chưa phân loại
Uncategorized