Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Sang

Tác giả: Lê Việt Hùng

Xuân đã về rồi khắp đó đây
Tầng không én lượn rộn đường mây
Trời Nam khoe sắc hoàng mai nở
Đất Bắc phô hương đào bích bay
Lưng núi mưa giăng chồi lộc nhú
Đầu non gió thoảng khóm hoa lay
Trà sen rượu đế cùng tri kỷ
Đón cả mùa sang thỏa sức say

27/1/2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Thu Đã Về
  • Cách Biệt
  • Thu Nhớ
  • Trận Thế Ba Tốt Tướng Nan Hòa Đơn Xe
  • Hỏi Cao Xanh
  • Đếm Xuân
  • Tạm Biệt Sa Pa
  • Mặc
  • Mời Bạn Về Thăm Kinh Bắc
  • Xuân Về
Thơ tương tự
  • Xuân Sang (YÊU THOÁNG QUA)
  • Xuân Sang (Vũ Việt Hùng)
  • Xuân Sang (Nhà Tiến Hoa)
  • Xuân Sạng (VUHUNGVIET & Thanhthanhkhiet)
  • Xuân Sang (Như Phương)
  • Xuân Sang (Vuviethung)
  • Xuân Sang Cảm Tác (James Jee)
  • Xuân Sang Hạnh Phúc Bình An Tới Tết Đến Vinh Hoa Phú Quý Về (Thiết Dương)
  • Xuân Sang. (Vuviethung)
  • Xuân Sang. 2. (Vũ Việt Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Vẫn Như Trẻ Con
  • Lặng Lẽ Đời Nhau
  • Em Như Tiên Nữ Buổi Đầu Đông
  • Nhờ Muôn Trùng
  • Hang Cốc Pó
  • Em Nằm Võng Trong Hồn Ta Đó
  • Dân Tôi Sợ
  • Sắc, Không ...
  • Cảm Tác Tình Đau
  • Mừng Con Dựng Được Nhà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
©2026 - CungThuGian.com