Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Sang. 2.

Tác giả: Vũ Việt Hùng

XUÂN SANG.
Mây bay lờ lững nắng ươm vàng.
Nhật, Nguyệt rở ràng mưa đã tan.
Nhạc khúc ân tình lòng luyến nhớ.
Câu thơ ơn nghĩa dạ hòa chan.
Hương đưa ngào ngạt ngẩn ngơ gọi.
Sắc tỏa dạt dào vương vấn tràn.
Đức họp nhân hòa đời mãi sáng.
Đông tàn báo hiệu xuân vừa sang.
VH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phận Mình.
  • Nỗi Lòng Người Cha
  • Vịnh Sâu Và Rau.
  • Cần Thơ Mến Yêu
  • Cửu Long Giang Hôm Nay.
  • Thương Nhớ Một Người.
  • Thâm Tình
  • Hoan Hô Tuyển Thủ U - 23 Việt Nam.
  • Mận Đào Đua Nở Muôn Nơi Đẹp (Khoán Thủ – Bát Vĩ Đồng Âm)
  • Biết Phải Làm Sao...?....ta Thà Làm Quỷ...!!!!. 1-
Thơ tương tự
  • Xuân (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Xuân (Trần Mạnh Hùng)
  • Xuân (Hồng Dương)
  • Xuân (Trần Đức Thái)
  • Xuân (Cung Vũ)
  • Xuân (Trần Đức Phổ)
  • Xuân (Song Duệ)
  • Xuân (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Xuân (Nguyễn Giang)
  • Xuân (Axeng)
Thơ bạn muốn xem
  • Men Đời
  • Xẩm Ngọng
  • Lạc Giữa Dòng Đời
  • Bài Ca Tình Yêu 1
  • Không Tên..
  • Lang Thang
  • Lá Vàng Hát... ?
  • Yêu Dấu Tháng Năm Tôi
  • Sài Gòn Thương
  • Tàn Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
©2026 - CungThuGian.com