Biết Phải Làm Sao...?....ta Thà Làm Quỷ...!!!!. 1-

Tác giả: Vũ Việt Hùng

BIẾT PHẢI LÀM SAO...?...."TA THÀ LÀM QUỶ"...!!!!.

1-
Tin đưa mặt báo quá đau lòng./.
Tàu giặc đang còn chiếm biển Đông.
Tư Chính tranh phần sầu rớt giọt
Hoàng Sa cướp trọn lệ tuông dòng
Lưỡi Bò chín đoạn buồn non nước.
Kinh tế ba khu khổ núi sông.
Tổ Quốc giang san không giữ nổi.
Còn chi nguồn gốc giống Tiên Rống
VH.

2-
Biển Đông dậy sóng nữa rồi.
Tàu giặc quay lại đứng ngồi không yên.
Chém cha cái bọn bá quyền
Đảo người muốn chiếm dành riêng cho mình.

Thế giới cũng đã bất bình
Dân mình đâu dể làm thinh được nào
Gây chi thảm cảnh binh đao.
Nhìn theo biển đảo mà đau lòng người.

Nhớ lại thuở trước rõ rồi.
Hoàng Sa mất trắng hỏi Trời dau không???.
Giờ đây càng xót trong lòng.
Trung Quốc lấn chiếm biển Đông tơi bời.

Ngồi nhịn mà hận cuộc đời,
Thấp cổ bé miệng nghẹn lời nói ra.
Non sông, biển đảo là nhà.
Nước ngoài chiếm đóng lòng ta càng buồn.

Hởi ai còn chút tự tôn.
Chung tay góp sức bảo tồn non sông.
Dưới trên chất trí đồng lòng,
Kiện ra Quốc Tế mới mong yên bình.
VH 22-08--2019.

**Trả Lời.
3-
Mượn lời danh Tướng Trần Bình Trọng.
"Ta Thà Làm Quỹ Nước Nam.....Chứ Không Thèm Làm Vương Đất Bắc."
TA Dân Việt! !Giòng máu Lạc Hồng
THÀ chịu chết!Quyết không chịu nhục.
LÀM tay sai, nhục là chắc.
QUỶ Vương chúng mầy quá quắc lộng hành

NƯỚC Việt,Chẳng dể đành ngồi im
NAM Dân, triệu con tim quật khởi.
CHỨ đâu giống đứa nuốt lời.
KHÔNG giữ lời hứa hại người hiền lương.

THÈM gì cảnh tang thương đổ nát.
LÀM thêm chi tội ác tày trời
VƯƠNG Triều Bắc hãy nhớ lời
ĐẤT Nam là của con người Việt Nam.
BẮC phương đừng có tham lam.
.......
VH
-Đọc xong rồi ngẫm
Lời cồ nhân, Ý QUÁ HAY,

BẮC phương đừng có tham lam.
Ý mình không tốt dừng nom nhà người
QUÁ ngang ngược sẽ tiêu đời.
HAY ,tài được mấy đòi chơi đến cùng
VH 22-08-2019
Chưa phân loại
Uncategorized