Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biết Phải Làm Sao

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

BIẾT PHẢI LÀM SAO

Người ta trở mặt bỗng đau lòng
Cuộc sống yên bình nỡ bẻ cong
Cứ tưởng thề xưa trào giữa động
Nào hay hẹn cũ vướng bên dòng
Cho đời hụt hẫng sau triền mỏng
Để phận tan tành trước bãi trong
Hỡi biển gầm lên từng đợt sóng
Thì tim vỡ nát lệ hoen tròng .

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Biết Phải Làm Sao (Nguyễn Thành Sáng)
  • Biết Phải Làm Sao.. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
  • Biết Phải Làm Sao...?....ta Thà Làm Quỷ...!!!!. 1- (Vũ Việt Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Là
  • Mùa Gió Nhớ
  • Tôi Tập Vẽ
  • Tạ Từ Ảo Vọng
  • Nếu Ngày Mai Ta Chết
  • Chiều Cuối Thu..... ?
  • Tình Yêu Mình Nho Nhỏ
  • Những Giọt Lệ Buồn .
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 663.
  • Cùng Vợ Uống Trà Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
©2026 - CungThuGian.com