Xuân Nhớ Nhà

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Nhà tôi ở cạnh cái chùa
Ông sư gõ mõ còn thua tôi à
Nhà tôi cách chợ không xa
Tôi buôn bán thúng, đi ra đi vào
Nhà tôi, xóm đạo lao xao
Đọc kinh cầu nguyện kỳ nào cũng quên
Nhà tôi chợ nhỏ một bên
Một bên Cao Đạt, một bên đầu cầu ( chữ Y )
Nhà tôi Chợ Quán xa đâu
Nên tôi mát mát, lâu lâu...nghịch đùa,
Đâu cần chưng diện se sua,
Hồn nhiên đâu thể bán mua bằng tiền,
Vô tư, giản dị là tiên,
Ngôi nhà thân ái, ưu phiền chưa vương...
Xóm nhỏ mà rẽ trăm đường,
Giờ tôi thân gái dặm trường rong chơi,
Đi xa hơn nửa cuộc đời,
Nhớ nhà, đôi lúc chơi vơi xót lòng,
Xóm xưa, người cũ còn không,
Hay những ký ức đã nồng rồi phai,
Để giờ, thoáng đếm đêm dài,
Đường xưa lối cũ miệt mài lạc xa,
Gọi về nuối tiếc ngọc ngà,
Giữ trong kỷ niệm căn nhà tuổi thơ
Gởi trong tim một chút tôn thờ,
Thương yêu một thuở, hững hờ phôi pha
Nơi đây giờ mới là nhà,
Trồng cây, gieo giống, ươm hoa đất người.
Xuân về trên đóa hoa tươi,
Trên môi đượm thắm nụ cười an nhiên.
12/08/2011
Chưa phân loại
Uncategorized