Xuân Mơ

Tác giả: Thiết Dương

XUÂN MƠ
(Thuận nghịch độc, bát điệp)

Xuân chứa chan tình gieo bến mơ
Gọi xuân nàng hát tiếng mong chờ
Gần xuân giữ mộng bền sông núi
Đỏ lụa quàng xuân thắm sắc cờ
Tân cách dáng đời xuân trổ nụ
Diệu kì xuân khúc nhạc hòa thơ
Dần trao ý hẹn xuân say đắm
Xuân chứa chan tình gieo bến mơ

Mơ bến gieo tình chan chứa xuân
Đắm say xuân hẹn ý trao dần
Thơ hòa nhạc khúc xuân kì diệu
Nụ trổ xuân đời dáng cách tân
Cờ sắc thắm xuân quàng lụa đỏ
Núi sông bền mộng giữ xuân gần
Chờ mong tiếng hát nàng xuân gọi
Mơ bến gieo tình chan chứa xuân

Thiet Duong _06/02/2015

P/s:
tân: (Tính) Mới
cách: (Động) Cảm động
diệu: (Tính) Tốt, đẹp, khéo léo
kì: (Động) Làm cho yên lòng

Bài xướng:

KHẮC KHOẢI

Đã trả nhau rồi vạn giấc mơ
Hờn câu nói muộn để bây giờ...
Người đi một sớm đời giăng bão
Kẻ gượng từng cơn sóng vỡ bờ
Vẫn biết thuyền xa nào trở lại
Mà sao bể mộng cứ trông chờ
Thôi đành lặng lẽ ôm niềm nhớ
Sũng lệ canh trường tủi áng thơ.

Hạ Băng _19/01/2015
Chưa phân loại
Uncategorized