Xuân Mơ

Tác giả: Trần Minh Hiền

XUÂN MƠ
(Viết trên cảm xúc của bài thơ Xuân Muộn của thi sĩ Ngọc Quyên)
Dìu em qua cõi địa đàng
Cùng em qua chốn bẽ bàng nhân sinh
Quặn đau chín khúc ân tình
Mùa qua lặng tiếng cho mình thương nhau !

Gió lay cơn mộng nát nhàu
Hồn hoang tỉnh giấc qua cầu phôi phai
Cầm tay em chặt canh dài
Bến xưa ảo ảnh miệt mài xót xa

Thương em hồn vẫn thật thà
Đôi ta giờ cũng chỉ là khói sương
Ngày qua đêm đến vô thường
Trăm mưa ngàn bão miên trường thời gian

Tiếng thơ giờ đã dâng tràn
Em ơi hãy hát đại ngàn nhớ nhung
Thuyền ơi xa mãi muôn trùng
Ai làm chia cách chập chùng biệt ly

Còn trong anh những thầm thì
Lời em trong trẻo rầm rì thưở xưa
Mùa đông sẽ hết lọc lừa
Em, anh sẽ khóc cho vừa tình yêu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 1 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized