Xuân Lạc

Tác giả: Hồng Dương

Xuân gửi nắng vàng trên lối nhỏ
Gió mênh mang hương ngỏ câu thề
Trăng chiều lặng đứng hôn mê
Ta như chợt thấy ai về đường xưa

Trong bất tận như vừa thao thức
Lõi tâm hồn rơi vực phù tang
Đêm cười lạc ánh dương vàng
Lòng ai rưng rức ngỡ ngàng mùa hoa

Xuân lại hẹn môi hoà nhung gấm
Để triệu dòng tơ cấm thăng hoa
Kiều vân thoáng hiện sắc ngà
Dáng thơ ngọc thể lượt là mong manh

Yêu là ngóng...duyên thành đôi phận
Để cuộc đời ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Mây Tần gió Sở buông chờ
Kiếp trăm năm lạc bến bờ trái ngang
Chưa phân loại
Uncategorized