Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Hồng

Tác giả: Trương Phương Linh

Xuân đến đây rồi anh biết không?
Đào, mai khoe sắc dáng xuân hồng
Quê hương vui đón chào xuân mới
Đất khách tươi mừng xuân giữa đông
Gió thoảng hương xuân ươm mộng ước
Nắng tràn xuân ấm ấp niềm mong
Tân xuân xin chúc trăm điều phúc
Thịnh vượng xuân an vạn sự nồng.

Trương Phương Linh
SG - 01/2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thời Gian Tựa Bóng Câu
  • Tháng Ba Và Nỗi Nhớ...
  • Tự Khúc Tháng Tư
  • Huyền Diệu Một Tình Yêu
  • Ừ Thì...!
  • Chuông Gió Còn Ngân...?
  • Thu Có Về Không..?
  • Trò Chơi Cảm Xúc
  • Tình Như Bọt Biển
  • Giả Vờ Thôi Anh Nhé
Thơ tương tự
  • Xuân Hồng (Phong Trần)
  • Xuân Hồng (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Xuân Hồng (ĐTH Nhã Vy)
  • Xuân Hồng (Thiên Ân)
  • Xuân Hồng Nghêu Ngao (Cảnh Ngọc)
  • Xuân Hồng Thiếu Phụ Ngóng Tin Thơ… (Dương Lam [vophubong])
Thơ bạn muốn xem
  • ++* Tình Thu Lá Úa *++
  • Em Yêu Thật Tươi Đẹp
  • Dòng Tộc.
  • Đành Chịu
  • Xa Nào Vẫn Thương
  • Khi Không Còn Gì Để Nói Với Nhau
  • Đãi Nhau
  • Tình Nước - 11
  • Phượng Hồng
  • Đâu Đây
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
©2025 - CungThuGian.com