Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Khung trời đó có ai
Phảng phất một bóng người
Mờ mờ chẳng rõ đó
Cầu là bóng em thôi
Khung trời đó bóng ai
Gợn lòng thương từng ngày
Đêm về anh vẫn ngó
Một nơi cách xa người
Khung trời nhớ em ơi
Mấy mùa đã qua rồi
Vẫn còn lời thương đó
Từng đêm gửi tới người
11.00 đêm 18.09.2017
ngồi ngó về khung trời nhớ em
Phảng phất một bóng người
Mờ mờ chẳng rõ đó
Cầu là bóng em thôi
Khung trời đó bóng ai
Gợn lòng thương từng ngày
Đêm về anh vẫn ngó
Một nơi cách xa người
Khung trời nhớ em ơi
Mấy mùa đã qua rồi
Vẫn còn lời thương đó
Từng đêm gửi tới người
11.00 đêm 18.09.2017
ngồi ngó về khung trời nhớ em
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Khung Trời 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Khung Trời Cũ (Tuệ Sỹ)
- Khung Trời Của Mẹ (Đinh Kim Chung)
- Khung Trời Của Mẹ (Phan Thanh Minh)
- Khung Trời Em Yêu (Trần Thị Thanh Dung)
- Khung Trời Kỷ Niệm (Bạch Loan)
- Khung Trời Kỷ Niệm (Ngọc Quang Hà)
- Khung Trời Kỷ Niệm (Lâm Anh Tuấn)
- Khung Trời Kỷ Niệm !!! (Dang Dat)
- Khung Trời Ký Ức (Huyền Minh)