Khung Trời Của Mẹ

Tác giả: Đinh Kim Chung

Giọt sương sớm còn vương trên lá
Tiếng chim khuyên thong thả cất lời
Bình minh chưa ló chân trời
Mẹ đà lau giọt mồ hôi mặn mùi

Người một kiếp ngậm ngùi thêm tội
Cò một thân lặn lội bờ sông
Lưng cong như bắc cầu vồng
Lệ khô như ruộng nỏ đồng mùa hanh

Bao giọt lệ mẹ dành nhỏ xuống
Để vun đời những luống mầm xanh
Xây bao mơ ước mỏng manh
Cây khô nụ vẫn trổ cành phôi thai

Mang kiếp ớt đắng cay phần ớt
Phận mía lùi ngọt sớt mía lùi
Chín cay, mười đắng, một bùi
Hỏi trời than đất ai sùi sụt thương?.

Mẹ nhìn xuống dòng mương uốn lượn
Thấy bóng mình đang cuộn trên mây
Khung trời của mẹ là đây
Có tôm cua ốc.. vui vầy cùng sao

Con bay phía trời cao gió lộng
Thấy khung trời mẹ rộng vô cùng
Lửa tàn còn cháy bập bùng
Mẹ còn thắp sáng một vùng sông Ngân.
Chưa phân loại
Uncategorized