Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Hồng

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Xuân Hồng
(Lục bát cú)

Xuân sang rộn tiếng chim ca
Nhà tôi phố nhỏ chan hoà nắng tươi
Vườn sau ngõ trước đón người
Dập dìu câu hát những lời mến thương
Nụ hoa xinh, vẫy cánh hường
Con ong nhỏ, mượn chút hương, thơm nồng
Hồng hồng nắng mới tiêu phong
Phiêu phiêu ngọn gió trời trong ý tình
#luunhavy1103
Lưu Nhã Vy 20.02.21
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dâu Da Xoan & Hoa Xoan
  • Goá Phụ Áo Đen
  • Thoảng Hương Tình
  • ••mảnh Trăng Xa Xứ••
  • Mưa Về Phố Cổ (272)
  • Hoạ Mi Buồn
  • Chiếc Vé Tuổi Mơ
  • Tuyết Buồn
  • Khùng
  • Chiếc Lá Đỏ
Thơ tương tự
  • Xuân Hồng (Phong Trần)
  • Xuân Hồng (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Xuân Hồng (Trương Phương Linh)
  • Xuân Hồng (Thiên Ân)
  • Xuân Hồng Nghêu Ngao (Cảnh Ngọc)
  • Xuân Hồng Thiếu Phụ Ngóng Tin Thơ… (Dương Lam [vophubong])
Thơ bạn muốn xem
  • Dạ Khúc Tình
  • Bất Ngờ
  • Nhớ
  • Tạm Trú
  • Ước Nguyện Cùng Hơi Thở
  • ++phi Ngựa 2 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 119 ++
  • Viết Cho Cô Gái........................ương
  • Hãy Lắng Nghe
  • Quay Về Ký Ức Xưa
  • Những Người Bạn Tốt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
©2025 - CungThuGian.com