Xuân Đi Qua...

Tác giả: BS.Bạch Liên

Xuân đến rồi đi tự khi nào?
Cứ ngỡ gió chiều thổi lao sao
Xuân đến rồi đi gieo thương nhớ
Xuân qua nhè nhẹ để tôi chờ

Ngõ vắng mưa xuân nặng hạt buồn
Cứ ngỡ như dòng suối lệ tuôn
Lòng sao bổng thấy như giá buốt
Chớp nhẹ hàng mi để chán chường

Thôi thế buông tay chẳng giữ gì
Cuối đầu rơi lệ tiển người đi
Chút ân tình ấy... Đành bôi xóa.
Cứ để thời gian sẽ nhạt nhòa

Trả lai cho anh những chuỗi ngày...
Để anh ôm ấp mộng ngày mai
Vẫy tay lần cuối rồi xa mãi
Dẫu có thương buồn cũng nhạt phai....
Chưa phân loại
Uncategorized