Xuân Có Về Không

Tác giả: Thiết Dương

XUÂN CÓ VỀ KHÔNG

Em có nhớ bao lời ước hẹn
Rằng xuân sang sẽ vẹn câu thề
Khi bầy chim cách mỏng quay về
Ngày đôi lứa say mê điệu hát

Con suối nhỏ hòa âm dìu dặt
Để lòng anh dào dạt ước mơ
Hỏi lặng thầm em sắp về chưa
Mà cánh bướm ngẩn ngơ chờ mộng

Vườn hoa lá đưa hương lồng lộng
Gió nhẹ nhàng lay động hồn xuân
Ta bồi hồi theo tiếng đàn ngân
Chân nặng bước tần ngần bên ngõ

Trong nắng mới đào khoe sắc đỏ
Em chưa về xuân có về không
Lời hẹn đầu em có hoài mong
Hay đã thả theo dòng sóng bạc

Hồn xuân vẫn còn hoài lưu lạc
Con bướm đa tình
Ngơ ngác
Chờ xuân.

Thiet Duong _31/12/2014
Chưa phân loại
Uncategorized