Xuân Cô Đơn

Tác giả: Thiết Dương

XUÂN CÔ ĐƠN

Cạn ly này ta say khướt cùng xuân
Cây đào nhỏ vẫn ân cần nở thắm
Cứ khơi gợi mối tình đầu say đắm
Bao năm rồi xa lắm xuân già nua

Uống cạn ly ta chếnh choáng theo mùa
Loài ong bướm vẫn trêu đùa hoa lá
Gom mộng đẹp trao về em tất cả
Để bây giờ ta hóa kẻ cuồng say

Ly rượu tình ta khóc sũng chiều nay
Cô đơn quá bao tháng ngày ly biệt
Khung trời mộng em có còn tha thiết
Ngàn bài thơ ta viết chỉ riêng người

Thôi cũng đành như cánh lục bình trôi
Hờn con sóng quá nửa đời phiêu dạt
Vòng tay ấm và bờ môi khao khát
Dẫu tuổi già đâu nhạt mảnh tình xa

Xuân vẫn về mai đào vẫn trổ hoa
Và tuế nguyệt vẫn chan hòa nắng mới
Anh vẫn hát bản tình ca chờ đợi
Cạn ly rồi chưa vợi nỗi cô đơn.

Thiet Duong _19/01/2015
Chưa phân loại
Uncategorized