Xót Xa

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Bỗng dưng lại thấy lạnh lòng...
Giữa trời nắng hạ...gió đông lại về
Giọt buồn rơi nhẹ tỉ tê
Sầu vương khóe mắt đêm về mộng du...!
Ngỡ trong đám bụi sương mù
Dáng ai về với mùa thu trãi vàng...
Bỗng dưng tình lại sang trang
Nghe trong sương bụi lời than oán chiều...!
Nhớ ngày vừa mới vào yêu...
Sáo vi vu thổi...cánh diều vút cao
Thoáng xa đã vẫy tay chào
Cười trong ánh mắt ngọt ngào vành môi...!
Bây giờ tình vuột tay rồi...
Ta rong khắp nẻo...trọn đời tìm em
Họa chăng chỉ ở trong tim
Còn in đậm bóng hình em thuở nào...!
Thôi đừng trách vội chi nhau
Dần bao nỗi nhớ niềm đâu sẽ tàn
Kìa em...! trời đã vào thu.......
Lắng trong chim hót dè chừng tiếng anh...!
Chưa phân loại
Uncategorized