Xin Trả Anh Về

Tác giả: Thiên Ân

XIN TRẢ ANH VỀ
Xin trả anh về ngày xưa bé dại
Thuở chăn trâu, thổi sáo cánh đồng làng
Bóng cánh cò nghiêng mình hơi mềm mại
Dưới chân cỏ may thơ thẩn bướm vàng

Xin trả anh về tiếng cười bẽn lẽn
Nắng cõng câu thơ chạy trốn trưa hè
Nụ hôn thơ ngây vô tình vun vén
Dưới bóng hàng cây văng vẳng tiếng ve

Xin trả anh về mùa yêu chín bói
Em thẹn thùng , mắc cỡ cứ vân vê
Ơi câu chuyện cuộc đời đôi cánh vội !
Mười ngón tay mềm ai nắm mân mê

Xin trả anh về chiêm bao mơ mộng
Chuỗi vô tư chưa mọc cánh xa bay
Đâu dám đo ,đường chân trời hẹp rộng
Dấu chân mềm em gõ bóng trúc mai

Xin trả anh về đường cong ngày ấy
Mải mê nhìn mòn mỏi cả con ngươi
Dòng sông ra biển khơi muôn áy náy
Em cho chút tình đậu nhánh khôn nguôi

Xin trả anh về một vùng kỉ niệm
Mùa xa mùa thoi thóp một bóng mây
Lời nối lời gom đi câu xao xuyến
Như cánh chim bay ngày tháng lạc bầy
Ngày 10/3/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized