Xin Một Lần Yếu Đuối

Tác giả: Diệu Nguyễn

Chẳng thể nào người hiểu được Ta đâu
Đứa con gái khóc cười trong thầm lặng
Bước vào đời bằng đôi vai gánh nặng
Chuyện vui buồn, tự gói ghém bản thân

Không có ai Ta nương tựa khi cần
Bởi thụ diễn vai con người mạnh mẽ
Trước những người Ta chẳng thể nhỏ bé
Nên ảo ảnh mình giống như một siêu nhân

Ta nợ nần nhiều, chắc hai tiếng tình thân
Để trả vay hơn nửa đời chưa hết
Làm sao đây... Bây giờ đã thấm mệt ?
Thèm một lần được quên sạch cho xong

Ta từng tin trời sẽ có cầu vòng
Sau những ngày mưa bão giông tăm tối
Ta cũng mong có một lần cơ hội
Được yếu mềm để người khác chở che

Không muốn làm người mạnh mẽ nữa đâu....
Chưa phân loại
Uncategorized