• Xin Một Lần Tìm Quên •

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Xin một lần hiểu cảm giác của nhau
Để nỗi buồn thôi hằn sâu lặp lại
Duyên nợ ấy ôi bao điều ngang trái
Hận tình sầu khắc chữ "mãi" vào tim

Xin một lần thôi nhung nhớ kiếm tìm
Con phố nhỏ kẻ lặng im mắt lệ
Dụng lời thơ tâm xa rời nhân thế
Gạt nỗi buồn ta chẳng thể buồn hơn

Xin một lần tim băng giá vô hồn
Để cảm nhận mảnh tình chôn xưa cũ
Vọng Nguyệt Lâu nay mỗi ta vui thú
Tửu bên trăng ôi vũ trụ riêng mình

Này Lão Bạch xin chớ vội lặng thinh
Ta và ông ngắm bình minh lần cuối
Dưới ngọn đèn bóng nhìn tôi lầm lũi
Cạn chén sầu cùng đón buổi hôm
mai

Này Lão Bạch ta biết chẳng còn ai
Kề bên ông và gọi tên tri kỷ
Xuân qua rồi nay đã vào Hạ chí
Những nỗi buồn xin hoán vị niềm vui

Này Lão Bạch xin vơi những ngậm ngùi
Kết bài thơ hãy chôn vùi kỷ niệm
Đừng trông chi và xin thôi tìm kiếm
Bởi chung tình chẳng hiếm... một người thương !!

︵✰ρнụиɢঌкαঌ﹏✍
02.07.2017

#BạchTiểuPhụng #VọngNguyệtLâu
Chưa phân loại
Uncategorized