Xin Lỗi Tình Yêu

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Tớ và cậu không thể yêu nhau đâu
Nên rất muốn cậu cùng yêu anh ấy
Người mà tớ yêu sao hiền đến vậy
Tâm họ ngời soi thấy cả nhân gian
.
Tớ yêu người tớ bỗng viết lan man
Người vẽ tớ thơ lại tràn nhung nhớ
Họa trái tim quyện trái tim chẳng lỡ
Mang hơi thở lồng hơi thở không quên
.
Bởi bên người mong nhớ được thêu tên
Và cạnh cậu yêu thương nên nhận nghĩa
Vô thường chăng cảnh Thiên la võng địa
Chúng mình nguyện thề Gác tía lầu son
.
Tớ cũng đã yêu mặc sông cạn núi mòn
Người bên tớ nguyện làm tròn luyến ái
Tình bạn mình mong cũng theo tớ mãi
Đừng bởi yêu rồi mình phải quên nhau.
Phạm TD Hương – 12/03/2018
Chưa phân loại
Uncategorized