Xin Lỗi Tình Yêu

Tác giả: Trần Đình Sơn

XIN LỖI TÌNH YÊU.

Xin lỗi nàng ta chẳng thể yêu nhau
Trong tiềm thức chưa phai màu kỷ niệm
Buồng tim nhỏ đã có người ngự chiếm
Dẫu tình xưa tắt lịm tự lâu rồi.

Lỡ một lần buông tiếng ngọt đầu môi
Lời ong bướm để rồi gieo nghịch cảnh
Làm tan vỡ giấc mơ hồng lấp lánh
Buổi xuân về mà giá lạnh hồn em.

Phút cô đơn khiến cho dạ yếu mềm
Như một kẻ trong đêm nhìn thấy đuốc
Định đốt cháy nỗi buồn đang trói buộc
Dáng ai kia thân thuộc cứ hiện về.

Ta vẫn hoài không thoát khỏi u mê
Nên muốn được vai kề tình nhân mới
Nhưng vết xước chẳng thể lành em hỡi
Kể từ nay thôi nghĩ tới điều gì.

Lời muộn màng anh nghoảnh mặt quay đi
Mong thấu hiểu đừng níu ghì thêm nữa
Xin nhận lãnh từ ai ngàn dao cứa
Bởi con tim khó chia nửa đôi phần.
.
Rùa Vàng 21/1/2019
Chưa phân loại
Uncategorized