Xin Còn Gọi Tên Nhau

Tác giả: Thiên Ân

“XIN CÒN GỌI TÊN NHAU ”

Cảm xúc từ bài “ XIN CÒN GỌI TÊN NHAU” của nhạc sĩ Trường Sa.

Bay trên thành phố bâng khuâng

Tiếng ai rất mỏng ghép vần thành thơ?

Đau mòn cánh nhạn ngây ngô

Mùa thu bay,đám bụi mờ giăng giăng

Chờ ai đứng đợi bao lần?

Nỗi đau chồng chất bội phần nỗi đau

Hoang vu đường phố ngày nào?

Em vào mưa gió lòng xao xuyến lòng

Bàn tay mười ngón đơm bông

Chim non vỗ cánh tang bồng bể dâu

Cho ngày sau,cho ngày sau…

Tình ơi tình đã đi vào ngủ mê!

Hàng mi treo những câu thề

Mộng thành bay mãi chẳng về bên nhau

Dỗi hờn,hờn dỗi phai màu

Tỉnh say ,say tỉnh rớt về lãng quên

Giọt buồn giờ hết tuổi tên

Lời nào gian dối bạc tiền than van?

Cần nhau ngày tháng cơ hàn

Gọi thầm khuya sớm tên nàng,tên ai?

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized