Xin Còn Gọi Tên Điệu Lý

Tác giả: Thiên Ân

XIN CÒN GỌI TÊN ĐIỆU LÝ
Vốn mãi thương người đặt tên Điệu Lý
Đãi cát tìm vàng , mài giũa ngọc châu
Gom góp yêu thương đào sâu suy nghĩ
Vùng cỏ hoa ong bướm vội bắc cầu

Đây là Lý Con mèo , Lý Con khỉ !
Lý Con cò , Con Cúm núm nhỏ to
Lý Con nhái , Con cua bò... vô vị
Lý Con trâu , Con ngựa chạy rối giò

Đây Lý Quạ kêu , Chim Quyên , Chim sáo !
Lý Bắp non , Bụi chuối , Lý Lựu lê
Lý Cây khế , Cây chanh sầu ảo não
Lý Mù u , Cây ổi quên lối về

Đây Lý Bánh canh , Bánh bò , Bánh ít
Lý Năm Căn ngồi khóc Lý Cái Mơn
Lý Ăn giỗ , Lý Quán rượu tối mịt
Lý Chuồn chuồn , gom tha thiết van lơn

Đây Lý Đất giồng , Kéo chài giăng lưới !
Lý Kêu đò , thương lắm Lý Bình vôi
Lý Ba Tri , gọi nhau như mắc cửi
Lý Bông dừa , nghiêng bóng Lý Trăng soi

Đây Lý Giao duyên , Qua cầu gieo nhớ !
Cho Lý Mười thương ôm Lý Cây đa
Ơi Lý Thương nhau , Chiều chiều mắc cỡ !
Thương Lý Con sáo sổ lồng bay xa

Anh nuôi dưỡng , ôm mơn ru Điệu Lý
Như những người tình nhón gót chân qua
Thả mồi bắt bóng đêm giăng mộng mị
Ta dìu em về lại một mái nhà
Ngày 16/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized