Xin Còn Gọi Tên Em

Tác giả: Thiên Ân

XIN CÒN GỌI TÊN EM
Xin còn gọi tên em trong dĩ vãng !
Khung trời yêu ai cắt dán coppy?
Tình thay áo sù sì chân nứt rạn
Cánh thư thời len lén tuổi mê ly

Xin còn gọi tên em lời bóng gió!
Chiều lặn mau, đám mây xám tủi hờn
Chuỗi đắng cay xay mòn nghìn ngọn cỏ
Lấp lửng hoài ám ảnh mắt tươi non

Xin còn gọi tên em dòng đứt quãng!
Bến ôm bờ vụng dại khúc quanh co
Sợi dây yêu đương đàn hồi co giãn
Đồng ruộng hoang xao xác mộng cánh cò

Xin còn gọi tên em thời bẽn lẽn !
Ngập ngừng trôi trong đôi mắt người dưng
Giọt sương đêm đang vào mùa thai nghén
Lá xa cành lành lạnh lệ rưng rưng

Xin còn gọi tên em miền khát vọng!
Giai điệu ngọt ngào giông bão , bão giông
Tiếc nuối thời gian đổi thay cánh mỏng
Giọt nắng hồng vùi ngủ cuối mùa đông

Xin còn gọi tên em môi đăng đắng !
Ta hóa thành thân gỗ mục trên cao
Ôi "Ai khổ vì ai ?" thời phẳng lặng !
Cháy con tim một điệp khúc không màu
Ngày 6/1/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized