Xác Và Hồn

Tác giả: Hồng Dương

Làn gió mát khẽ khàng rung rinh bóng
Động câu hò lay sóng nhịp lan xa
Nguyệt hoa tươi lấp loáng ánh thơm ngà
Trêu cánh liễu ghẹo tà dương đang xuống

Mây thờ thững nhớ chiều xưa xuống muộn
Cánh nhạn bay sóng cuốn lá rũ rời
Xác chơi vơi trong sự thật lã lơi
Hôn phiêu mộng giữa trời chiêm bao rộng

Xác bất động trong đêm hè oi nóng
Hồn theo trăng lồng lộng đến cao ngần
Xác u hoài theo dòng của thế nhân
Hồn xa lánh tục trần đời hoa gấm

Như biển cả mệt nhoài luồng suy ngẫm
Lệ lòng rơi ướt đẫm cả vành môi
Sóng dâng trào vồ vập nát tan trôi
Niềm hoang tưởng tột trời chưa thỏa mãn.

Hồn say khúc tình hương mơ sán lạn
Khát men đời lóng lánh giữa triền miên
Chẳng hờn ghen vì trăm nỗi niềm riêng
Theo miên viễn dệt tiền mơ giấc biếc

Ngông cuồng quá xác lầm than bao xiết
Mỹ miều say hồ điệp uốn cánh hồn
Xác và hồn sao cứ mãi càn khôn
Xác là thực vác khuông tình không tưởng

Đống xác thịt sẽ tan vào vô lượng
Hồn ảo hư mà vướng vật không gian
Hồn cho ta một tinh túy tơ vàng
Dòng huyết đỏ ... xác tan hồn phiêu lẵng....
Chưa phân loại
Uncategorized