Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xa Vắng

Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp

(NĐT)
Bây giờ nắng nhẹ đãi trời trong,
Cách trở người yêu bỗng nghẹn lòng.
Mộng hở sầu đong buồn bã ước,
Mơ gì thất vọng lỡ làng mong.
Hay là dáng ngọc khua rèm ngõ,
Có lẽ tình quân gọi cửa phòng.
Vắng mãi chàng đi biền biệt tủi,
Thương hoài bóng cũ cận hàng song.

(11/08/22)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Về
  • Tuổi 60
  • Vì Yêu Một Đóa Hồng
  • Ghi Vào Lịch Sử
  • Quan Tự Bạch
  • Nhân Xuân Nói Với Bạn Đời
  • Mê Khúc
  • Cỏ Non
  • Tình Sầu
  • Ngóng Bạn
Thơ tương tự
  • Xa Vắng (Nguyễn Lâm)
  • Xa Vắng (Sen Lý)
  • Xa Vắng (TTL)
  • Xa Vắng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xa Vắng (Nguyễn Thị Lệ Trang)
  • Xa Vắng (Hiếu Lê)
  • Xa Vắng (Fly 1tome)
  • Xa Vắng (Hoa Thuỷ Vu)
  • Xa Vắng (Lonely)
  • Xa Vắng (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiếc Bóng
  • Đêm Hàn Giang
  • Khúc Tỳ Bà
  • Tại Sao ?
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (263)
  • Thiết Tha Tình Yêu Thao Thức Tấn Tuồng 1
  • Thương Người Và Thương Ta
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (831)
  • Chốn Cũ
  • Ngẩn Ngơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
  • Thắng Dê
©2025 - CungThuGian.com