Xa Trường Cũ

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

XA TRƯỜNG CŨ

Hạ chuyển mùa lặng lẽ ngắm hoa rơi
chùm phượng đỏ còn chơi vơi nỗi nhớ
Mái trường cũ thầm mong ngày hội ngộ
Gặp thầy cô , cảm xúc trổ dạt dào

Giữa trưa hè lòng thấp thỏm nôn nao
Bao kỉ niệm khẽ dâng trào dậy sóng
Trong suy nghĩ tuổi hồng kia lắng đọng
Biết bao điều còn đứng ngóng, rồi vương

Nhớ từng hôm cùng cắp sách đến trường
Rồi đùa giỡn trên con đường quen thuộc
Những trò nghịch còn lưu trong bọng nước
Vẫn hoài mong một bữa được quay về

Để tâm hồn đừng khắc khoải đê mê
Cho thỏa dạ khỏi ê chề năm tháng
Trường xưa cũ còn nơi đây thoáng đãng
Khắc trong tim những bóng dáng thân tình.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized