Tóc Hạ Trăng Thề

Tác giả: Nguyên Đỗ

Tóc hạ trăng thề đêm tháng Năm
Suối mơ buông thả ánh trăng nằm
Qua mùa lá rụng rơi để dấu
Xào xạc hồn ai nỗi nhớ thầm
Tóc hạ đang dài ai xén đi
Để buồn vương vấn lệ dâng mi
Nghe chim cuốc gọi mùa trăng cũ
Nhớ cố quận xưa buổi dậy thì
Tóc hạ mơ huyền đêm vắng sao
Hạ đi gió biển động kêu gào
Gọi ngày tháng Hạ trời hanh nắng
Gọi lá đầu thu vẫy dạt dào

Tóc hạ buông dài lưu luyến luôn
Cột vòng âu yếu thắt cơn buồn
Vô tư trải nệm cho mơ ngủ
Cho ấm hương thơ mới thấm buồn
Chưa phân loại
Uncategorized